Thanh toán để giành lãnh địa

Thứ hai, 08/09/2008 00:00

Mối hận 3 ngày 

(Cadn.com.vn) - Tối 3-9, tại Công viên Lý Tự Trọng, P. Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai xảy ra xích mích, hiềm khích giữa hai nhóm đối tượng. Một bên là Nguyễn Quốc Hùng (hay gọi Lâm heo, 31 tuổi, quê quán Lào Cai, trú quán Bình Phước, hiện cư trú Ea H'leo - Đắc Lắc), Nguyễn Văn Hoàng (thường gọi Hoàng Phú Thọ, 28 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện cư trú Krông Buk, Đắc Lắc và Huỳnh Tấn Lực (32 tuổi, trú tổ 7, P. Hoa Lư, TP Pleiku), với nhóm do Thái Kiếm Học (gọi là Tý chịt, đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, trú 33/18-Sư Vạn Hạnh, P. Hội Thương, Pleiku). Lý do hiềm khích là Hùng xuất hiện tại khu vực này đã dám qua mặt nhóm Thái Kiếm Học. Hùng còn đẩy sự việc nghiêm trọng thêm làm cho mối ân oán giang hồ lên đến cao điểm là Hùng đã đòi xẻo tai Học vì dám lấy dép của đứa em gái kết nghĩa của mình.

Khám nghiệm tử thi Nguyễn Quốc Hùng. 

Với lối hành xử của Hùng như vậy, nhóm Thái Kiếm Học cho rằng mình bị “xúc phạm” nặng nề, chỉ có con đường ra tay trừng trị đối thủ, đánh đuổi ra khỏi địa bàn, làm cho đối phương quy phục... Thái Kiếm Học còn mục đích thứ hai là muốn cảnh cáo cho nhóm Lâm heo phải biết “lãnh địa” mà đôi bên đã cãi vã, xô xát là vùng mà Thái Kiếm Học đã “cát cứ ” từ lâu nay, tự dưng có những kẻ lạ huơ lạ hoắc muốn đến “làm cha thiên hạ" là điều không thể chấp nhận được. Đồng thời, Học còn muốn “dạy dỗ” cho đàn em của mình nên biết thân phận và bái phục vai trò “thủ lĩnh” của Thái Kiếm Học như thế nào. Nuôi ý định trả thù như vậy nên Học đi mua 1 con dao dài khoảng 1m đem về cất tại bãi cỏ thuộc khu vực Quảng trường 17-3 (gần nơi xô xát giữa 2 nhóm vào tối 3-9).

Truy bắt tên giết người hung bạo

Khoảng 20 giờ 35 ngày 5-9, tổ tuần tra gồm CAP, dân quân và bảo vệ dân phố P. Tây Sơn, Pleiku đi trên đường Trần Hưng Đạo thuộc khu vực Quảng trường 17-3, thì phát hiện có một người thanh niên đang lôi xác một người thanh niên khác định đưa vào khu nhà tạm. Lập tức người thanh niên này bị bắt giữ, hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ cho công tác điều tra. Vì địa điểm xảy ra vụ án là trung tâm TP Pleiku, lượng người qua lại rất đông nên tối ngày 5 và đặc biệt sáng 6-9, có hàng ngàn lượt người đổ xô về địa điểm để xác nạn nhân, họ bàn tán xôn xao và tỏ vẻ bất bình, căm giận về những hành động dã man mà thủ phạm đã gây ra cho nạn nhân.

Nạn nhân (sau đó được xác định là Nguyễn Quốc Hùng, có địa chỉ như đã nói ở trên) nằm trước cửa nhà tạm của Quảng trường 17-3. Hai vết thương chí mạng, vết thứ nhất bị chặt ở sau gối chân trái có chiều sâu 6cm, dài 9cm, vết thứ hai có chiều sâu hơn 4cm, dài 6cm tại cánh tay trái và một số vết thương khác trên cơ thể. Có mặt và quan sát hiện trường, chúng tôi thấy nơi trực tiếp xảy ra vụ án cách xác nạn nhân gần 100m. Tại đây có một vết máu loang rộng, từ vị trí này có nhiều vết máu dài, đứt quãng, chứng tỏ Hùng bị kéo lê một đoạn đường khá dài. Tìm hiểu qua một số nhân chứng, chúng tôi được biết vào thời điểm trên, tại quán bán trứng vịt lộn vỉa hè của cô H. có 2 nhóm thanh niên đang nhậu. Một bên là Hùng, bên còn lại là Thái Kiếm Học. Do hiềm khích và có ý định trả thù từ trước nên sau khi Hùng đứng dậy thì Thái Kiếm Học đã rút con dao mua từ trước, cất ngoài bụi cỏ gần chỗ bán trứng vịt lộn, chém tới tấp làm Hùng đổ gục, sau đó Học còn vung dao đuổi những người cùng đi với Hùng, làm cho mọi người chạy tán loạn. Sau khi chém chết Hùng, Học bỏ trốn, những tên cùng đi với Học đã lôi xác Hùng đến một vị trí khác với ý đồ tạo hiện trường giả.

Thái Kiếm Học. 

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSHS CATP Pleiku và PC14 CA tỉnh Gia Lai đã tung lực lượng để truy bắt trong đêm nhưng không có kết quả. Nghĩ rằng ngày hôm sau, CA sẽ nhận định hướng điều tra là thủ phạm đã cao chạy xa bay nên sẽ bố trí lực lượng đi các nơi để truy bắt, nên Thái Kiếm Học xuất hiện ở TP Pleiku vừa nghe ngóng tình hình, vừa tìm cách đối phó. Nhưng nhận định của bọn chúng đã sai lầm. Lúc 10 giờ ngày 6-9, tổ công tác của Phòng PC14 CA Gia Lai do trung tá Trần Ánh Dương cùng đại úy Đặng Đức Triết và thượng úy Hồ Đức Dũng luôn để mắt tới mọi di biến động của Thái Kiếm Học. Khi Thái Kiếm Học vừa rời một con hẻm nhỏ, ngụy trang bằng cách che kín mặt, ngồi trên xe máy do một đối tượng khác chở chạy ra khỏi trung tâm thành phố, tổ công tác bám riết và khi tiếp cận được đối tượng, trung tá Trần Ánh Dương lao ra khỏi xe của mình, dùng thế võ quật ngã đối phương và bắt giữ y. Khi cho tay vào còng, Thái Kiếm Học hoàn toàn bất ngờ, ngơ ngác không nghĩ rằng mình bị phát hiện và bị bắt nhanh đến như vậy.

Vụ giết người man rợ tranh giành lãnh địa, thanh toán kiểu giang hồ đã được khép lại sau 12 giờ đồng hồ gây án, là nỗ lực vượt bậc và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng CSHS CA tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, qua vụ án mạng nghiêm trọng này, một lần nữa cảnh báo với mọi người về tinh thần cảnh giác, phát hiện để kịp thời đấu tranh ngăn chặn những hành vi bạo lực xảy ra trong xã hội, đó là những kẻ đã có tiền án, tiền sự nhưng không ăn năn hối cải làm lại cuộc đời, những kẻ lang thang, không có chỗ ở nhất định, những kẻ luôn mang trong đầu tư tưởng muốn làm “đại ca” trong giới giang hồ...

Duy Anh